Không thể chịu đựng sự coi thường từ mẹ chồng tương lai, tôi quyết định hủy hôn ngay trong ngày đám hỏi.
Tôi và anh đã yêu nhau 3 năm và quyết định xin phép gia đình để về chung một nhà. Tuy nhiên, chuyện của chúng tôi không suôn sẻ như nhiều cặp đôi khác. Trong khi bố mẹ tôi ủng hộ, mẹ anh lại phản đối gay gắt, khiến tôi cảm thấy áp lực mỗi lần đến nhà anh. Chúng tôi được cho là một đôi đũa lệch: tôi nhan sắc bình thường, tốt nghiệp trường đại học tầm trung, còn anh không chỉ đẹp trai mà còn giỏi giang với thu nhập cao. Trong những bữa ăn, mẹ anh thường bóng gió về sự khác biệt của chúng tôi và cảnh báo rằng hôn nhân có thể gặp nhiều mâu thuẫn.
Tôi cảm thấy khó chịu, nhưng bạn trai động viên tôi, nói rằng chỉ cần tôi yêu và tin anh là đủ, và mẹ anh sẽ hiểu. Sau một thời gian, mẹ anh đồng ý chuyện cưới xin. Ngày gia đình hai bên gặp nhau, nhà tôi rất phấn khởi, nhưng nhà thông gia, đặc biệt là mẹ anh, đã khiến chúng tôi tức giận. Bà thẳng thừng nói rằng cưới xin chỉ là hình thức, không cần sính lễ nhiều, chỉ cần một tráp trầu cau, ít bánh và thuốc lá. Bà còn cho rằng đám hỏi chỉ cần vợ chồng và người yêu tôi là đủ, không cần rình rang họ hàng. Bố tôi rất giận nhưng vẫn cố nói rằng lễ cưới cần có sự tươm tất.
Nhà bác chuẩn bị 5 tráp lễ, nhưng tôi thấy việc họ hàng nhà bác không đủ lễ nghĩa, khiến con tôi thiệt thòi. Nếu nhà bác không phải nông dân mà là công chức, thì mọi chuyện đã khác. Lời nói của mẹ anh khiến bố tôi nổi giận, ông mời bố mẹ anh ra khỏi nhà và không gả con gái cho họ nữa. Cảm thấy lời mẹ quá đáng, tôi đã nghe theo bố mẹ chia tay người yêu. Tuy nhiên, anh hứa sẽ tìm cách giải quyết. Sau đó, mẹ anh đến xin lỗi và đề nghị tổ chức đám hỏi theo yêu cầu của nhà gái. Tôi biết anh đã tuyệt thực và đòi tự tử sau khi chia tay.
Anh là con một, được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Thấy con như vậy, mẹ anh đã phải nhún nhường và hai gia đình nhanh chóng tổ chức lễ đám hỏi. Ngày hôm đó diễn ra suôn sẻ, nhưng khi chuẩn bị trả lễ, mẹ tôi phát hiện tất cả bánh trái của nhà trai đều là xốp. Tôi đoán mẹ anh cố tình coi thường nhà gái. Tôi quyết định chỉ trả nửa số bánh giả và mang nửa còn lại ra phòng khách để mời mọi người. Mọi người đều bất ngờ khi mở ra thấy bánh xốp. Lập tức, tôi tuyên bố hủy hôn do sự quá đáng của mẹ chồng.
Tôi thà ở giá còn hơn về làm dâu cho gia đình có mẹ chồng khó tính như vậy.


Source: https://afamily.vn/khong-chap-nhan-noi-su-coi-thuong-cua-me-chong-tuong-lai-toi-thang-thung-huy-hon-ngay-giua-dam-hoi-20181111192426781.chn